Kết quả tìm kiếm cho "Rực rỡ lên nào"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 956
Khi ánh chiều buông xuống dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh đèo Ô Quy Hồ (hay còn gọi là Cổng Trời Ô Quy Hồ) trở thành điểm hẹn đầy mê hoặc, nơi du khách lặng người trước biển mây rực sắc hoàng hôn - một khoảnh khắc vừa hùng vĩ, vừa dịu dàng giữa núi rừng Tây Bắc.
Mỗi độ tháng Ba âm lịch, khi dòng người từ khắp mọi miền hướng về Đất Tổ, không khí thành kính và tự hào như lan tỏa trong từng nếp nhà, từng con đường. Từ trung tâm Việt Trì đến các xã vùng sâu, vùng xa, cờ đỏ sao vàng tung bay, băng rôn tuyên truyền được treo trang trọng.
“Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba”, từ sáng sớm 19/4 (tức mùng 3 tháng Ba năm Bính Ngọ), dù chưa đến chính hội, nhưng tấm lòng hướng về nguồn cội của con dân đất Việt đã khiến không khí tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng trở nên ấm áp, thắm đượm nghĩa tình đồng bào.
Với đôi tay khéo léo, anh Lê Hồng, ngụ phường Châu Đốc thổi hồn vào những nguyên vật liệu vô tri thành những con lân mini tinh xảo, đa dạng mẫu mã.
Giữa tháng tư, Istanbul trở thành điểm hẹn của Đại hội đồng lần thứ 152 Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) với chủ đề “Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai”. Đây là cuộc gặp quan trọng của các nghị viện trên thế giới trong bối cảnh tình hình quốc tế nhiều biến động, nơi các quốc gia dù khác biệt về chế độ chính trị hay trình độ phát triển, đều đang đối mặt với những thách thức mang tính toàn cầu. Trong dòng chảy đó, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã mang tới Đại hội đồng IPU-152 không chỉ tiếng nói của một quốc gia đang phát triển năng động mà còn là tầm nhìn dài hạn về một thế giới hòa bình, công bằng và bền vững.
Cái nắng bắt đầu dịu xuống, đám nhỏ tụm năm tụm bảy, nhí nhố đứng đợi anh Trần Văn Sáu, ngụ xã Phú Tân đến. Khi tiếng chuông quen thuộc vang lên leng keng từ xa, tụi nhỏ chạy ào ra chặn anh lại bởi anh bán một loại nước mà đứa nhỏ nào ở quê cũng mê, đó là đá bào sirô.
Ở Mexico, bóng đá không cần mùa giải để tồn tại mà nó tồn tại như không khí - có mặt ở khắp nơi, lúc nào cũng vậy và người ta chỉ nhận ra khi nó bắt đầu thiếu đi.
“Nếu tiếng hát Pu Péo là để cái tai nghe, thì hoa văn trên áo là để cái mắt nhớ” - ông Củng Phủ Xuẩn, người có uy tín ở thôn Chúng Trải, xã Phố Bảng, nói với chúng tôi khi nhắc về bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình. Câu nói mộc mạc ấy cũng là cách người Pu Péo gửi gắm ý nghĩa vào bộ trang phục của họ, bộ trang phục không chỉ để mặc cho đẹp, mà còn để nhận ra nếp nhà, cội nguồn.
Giữa cái nắng tháng tư, có dịp về vùng Bảy Núi, tôi được gặp lại sắc tím bằng lăng rừng rực rỡ.
Các tin đáng chú ý: Gần 2,2 triệu đảng viên học tập Nghị quyết Trung ương 2 khóa XIV; gần 20 ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất vay và huy động; giá gas đồng loạt hạ nhiệt; nhiều tỉnh xuất khẩu lô nông sản đầu tiên sang Australia…
Điểm khác biệt giữa Galaxy A57 5G so với thế hệ trước nằm ở tư duy xử lý hình ảnh, không còn là những thuật toán làm mịn quá đà, máy tập trung vào việc tái tạo chi tiết chân thực. Người dùng chỉ cần giơ máy lên, việc còn lại cứ để cảm biến mới lo.
Giữa những ngày tháng 4 rực nắng, khắp các phum, sóc trên địa bàn tỉnh An Giang rộn ràng trong không khí đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer. Tại các phum, sóc, tiếng nhạc ngũ âm vang lên nơi các ngôi chùa Nam tông Khmer, hòa cùng sắc màu rực rỡ của trang phục truyền thống, tạo nên bức tranh văn hóa vừa thiêng liêng, vừa ấm áp nghĩa tình.